Ngày cuối cùng cuộc hành hương Thánh địa: “Chúa Giêsu là bình an mà Thánh địa chờ mong”

WHĐ (16.05.209) – Sáng thứ sáu 15-05-2009 sau khi cử hành thánh lễ riêng, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã đến thăm Đức Thượng phụ Chính thống Hi lạp Jerusalem, Theophilus III. ĐTC bày tỏ lòng biết ơn về nỗ lực của Đức Thượng phụ trong việc hiệp nhất các Giáo Hội và xin các Kitô hữu tại Jerusalem vun trồng một thế hệ biết dấn thân vì đức tin.

ĐTC nhắc lại các cuộc gặp gỡ trước đây giữa các vị giáo hoàng tiền nhiệm và các Thượng phụ Chính thống thời đó: “Những cuộc gặp gỡ này, gồm cả cuộc gặp gỡ hôm nay, có ý nghĩa tượng trưng rất lớn. Chúng gợi lại rằng ánh sáng Phương Đông đã chiếu soi toàn thế giới ngay từ khi “mặt trời mọc” đến thăm viếng chúng ta và cũng nhắc nhở chúng ta rằng Tin Mừng được rao giảng cho các dân tộc bắt đầu từ đây”.

Khung cảnh cuộc gặp gỡ khiến ĐTC xúc động. Ngài nói: “Đứng tại nơi thánh này, dọc theo Nhà Thờ Mồ Thánh, ghi dấu nơi Chúa chúng ta đã chịu đóng đinh và sống lại từ cõi chết cho toàn thể nhân loại, và gần nhà Tiệc ly, nơi các môn đệ tụ họp nhau trong ngày lễ Ngũ Tuần, ai lại không cảm thấy được thúc đẩy phải mang tất cả thiện chí, sự hiểu biết đúng đắn và ước muốn tinh thần để đóng góp vào nỗ lực đại kết của chúng ta?” ĐTC đã cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ “mang lại một đà tiến mới cho công cuộc đối thoại thần học giữa Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội Chính Thống, đóng góp thêm vào những thành quả gần đây của các tài liệu nghiên cứu và những sáng kiến chung khác”.

 

""

ĐTC cũng nhắc lại kỳ họp Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới hồi tháng 10 năm ngoái với chủ đề về Lời Chúa, có sự tham dự của Đức Thượng phụ Bartholomew I. Đó là dấu chỉ đã có sự hiệp thông giữa các Giáo Hội. Ngài hi vọng sự hòa giải giữa các Kitô hữu sẽ được tiếp tục.

Nói về vấn đề đối thoại giữa các Kitô hữu, ĐTC cầu xin cho “các khát vọng của Kitô hữu tại Jerusalem cũng được coi là phù hợp với những mong ước của các cư dân khác không phân biệt tôn giáo: một cuộc sống có tự do tôn giáo và cùng chung sống hòa bình – nhất là với người trẻ – quyền được giáo dục và làm việc, có nhà ở phù hợp, có cơ hội thụ hưởng và đóng góp cho một nền kinh tế ổn định.”

Sau khi gặp gỡ Đức Thượng phụ Theophilus III, ĐTC đi bộ đến Nhà thờ Mồ Thánh bên cạnh Tòa Thượng phụ.

Tại Nhà thờ Mồ Thánh, nơi Chúa Giêsu chết, được an táng và sống lại, ĐTC đã thúc giục các tín hữu ở Thánh Địa mai táng những đau khổ của mình vào mồ trống, vì “vùng đất bị xâu xé” của họ sẽ tìm được hòa bình họ đang khao khát nơi Chúa Giêsu, Đấng trỗi dậy từ nấm mồ.

Một phái đoàn gồm các Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau có nhiệm vụ coi sóc Nhà thờ đã tháp tùng ĐTC khi ngài dừng chân nơi Phiến đá Xức dầu (nơi đặt thi hài Chúa Giêsu) và ngôi mộ an táng Chúa Giêsu. Tại mỗi nơi, ĐTC dừng lại hôn kính phiến đá và cầu nguyện.

 

""

Khi rời Mồ Thánh, ĐTC được Đức Thượng phụ Fouad Twal đón tiếp.

Đức Thượng phụ nói: “Như ĐTC thấy, khoảng cách từ Golgotha đến nấm mồ rất gần. Mong sao khoảng cách giữa thời khắc xung đột và hòa bình cũng gần như thế. Dù là xung đột hay sự chiếm đóng, dù là văn hóa sự chết hay việc các Kitô hữu bỏ ra đi cũng không làm chúng con thất vọng hay ngăn cản chúng con tuyên xưng Chúa Kitô sống lại. Người đã sống lại như lời đã phán hứa.”

Trong bài đáp từ, ĐTC ngỏ lời với những ai thường cảm nghiệm “mầu nhiệm tăm tối của Golgatha”: “Ngôi mộ trống nói với chúng ta về hy vọng, một niềm hi vọng không làm thất vọng vì đó là hồng ân của Thánh Thần ban sự sống.”

ĐTC nói thêm, ngài cầu nguyện cho “Giáo Hội tại Thánh Địa luôn kín múc sức mạnh mới nhờ chiêm ngắm ngôi mộ trống của Đấng Cứu chuộc. Trong ngôi mộ này, chúng ta được mời gọi mai táng những âu lo và sợ hãi, để sống lại mỗi ngày và tiếp tục cuộc hành trình qua những nẻo đường ở Jerusalem, miền Galilee và hơn nữa, công bố Chúa Kitô đã chiến thắng bằng sự tha thứ và hứa ban đời sống mới.”

“Là Kitô hữu, chúng ta biết rằng nền hòa bình mà lãnh thổ bị xung đột xâu xé này mong mỏi có một tên gọi: đó là Chúa Giêsu Kitô. Ngài là bình an của chúng ta, Đấng đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất ngang qua Thập Giá, chấm dứt hận thù. Vì thế chúng ta hãy phó thác mọi hi vọng của chúng ta trong tay Người, như Người đã phó thác trong tay Chúa Cha trong giờ đen tối.”

Kết thúc, ĐTC kêu mời các giám mục, linh mục và tu sĩ tại Thánh Địa “khơi lại nhiệt tâm dâng hiến cho Chúa Kitô và lời cam kết yêu mến phục vụ Nhiệm Thể Người” và mời gọi họ đem “sự hiện diện chữa lành và tình yêu hòa giải” của Chúa Kitô cho mọi người sống tại Thánh Địa.

Trước khi rời Jerusalem kết thúc cuộc hành hương Thánh Địa, ĐTC còn đến thăm viếng Nhà thờ thánh Giacôbê của Tòa Thượng Phụ Armenia tại Jerusalem. Đức Thượng phụ Torkom Manoukian đã chào đón ĐTC.

ĐTC bảo đảm với cộng đoàn Armenia ngài sẽ cầu nguyện cho họ và ngài đã nói về nhu cầu hiệp nhất: “Trong năm vừa qua, được gặp Đức Tổng Thượng phụ Karekin II và Đức Thượng phụ Aram I đối với tôi là điều rất hân hạnh. Các ngài cũng đã đến thăm Tòa thánh và khi cùng nhau cầu nguyện, tình thân càng thêm gắn bó và chúng tôi đã củng cố quyết tâm thúc đẩy sự hiệp nhất các Kitô hữu.”

ĐTC đánh giá cao sự đóng góp của Giáo Hội Armenia Tông Truyền nhằm “tiếp tục cuộc đối thoại thần học giữa Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội Chính Thống. Cuộc đối thoại này, được kinh nguyện nâng đỡ, đã tạo ra những tiến bộ trong việc vượt qua gánh nặng của những hiểu lầm trong quá khứ và mang lại nhiều hứa hẹn cho tương lai”.

ĐTC hứa sẽ cầu nguyện cho Cộng đồng Armnenia tại Jerusalem “luôn kín múc được sự sống mới từ truyền thống phong phú của mình, và kiên vững trong việc làm chứng cho Chúa Kitô và sức mạnh phục sinh của Người tại Thành Thánh này”.

ĐTC nói thêm: “Và xin các bạn cùng cầu nguyện với tôi cho các Kitô hữu tại Thánh Địa biết cộng tác với nhau với lòng nhiệt thành và quảng đại để loan báo Tin Mừng hòa giải trong Chúa Kitô, loan báo Vương quốc thánh thiện, công lý và bình an của Người.”

Sau khi thăm viếng Tòa thượng phụ Armenia, ĐTC ra sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv để trở về Roma.

 

""

Tại đây trong bài diễn văn từ giã, ĐTC đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình rất mạnh mẽ. Ngài nhấn mạnh quốc tế cần công nhận quyền được tồn tại của Israel và quyền của người Palestin được có một quốc gia độc lập có chủ quyền.

Tổng thống Shimon Peres nói rằng chuyến viếng thăm của ĐTC là một đóng góp có ý nghĩa cho những quan hệ mới giữa Vatican và Jerusalem. Ông nói: “Tôi hi vọng cuộc viếng thăm của ngài giúp cho ngài và phái đoàn Tòa thánh hiểu được đất nước chúng tôi… trên hết là niềm mong mỏi hòa bình của mọi người Israel, hòa bình với láng giềng, hòa bình với kẻ thù ở xa, hòa bình cho tất cả”.

Tổng thống cũng nói thêm rằng “các nhà lãnh đạo tinh thần và chính trị ngày nay phải đối mặt với một thách đố lớn: làm sao tách biệt tôn giáo ra khỏi khủng bố, làm sao ngăn những kẻ khủng bố bắt cóc lương tâm tôn giáo bằng cách che đậy hành vi khủng bố dưới lớp vỏ giả tạo của sứ mạng tôn giáo”. Ông cho rằng Giáo hoàng Bênêđictô là nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại nên ngài có thể giúp người ta nhận ra Thiên Chúa không ở trong con tim của những kẻ khủng bố.

ĐTC nhắc lại rằng ngài đã cùng Tổng thống trồng một cây ôliu tại Dinh Tổng thống khi ngài đến Israel. Theo thánh Phaolô, cây ôliu là dấu hiệu “quan hệ rất thân thiết” giữa tín hữu Kitô và Do thái.

ĐTC cho biết ngài rất xúc động khi gặp những nạn nhân sống sót của cuộc diệt chủng tại Đài Tưởng niệm Yad Vashem. Ngài nói những cuộc gặp gỡ ấy khiến ngài nhớ lại lần thăm viếng trại tập trung Auschwitz cách đây 3 năm. Ở đó, nhiều người Do thái “bị tàn sát dã man dưới một chế độ không có Thiên Chúa, tuyên truyền một ý thức hệ bài Do thái và oán thù. Chương kinh hoàng ấy trong lịch sử không bao giờ được quên lãng hay chối bỏ. Trái lại, những ký ức đen tối ấy phải củng cố quyết tâm của chúng ta xích lại gần nhau hơn như những cành của cùng một cây ôliu, được nuôi dưỡng bởi cùng một cội rễ và hiệp nhất trong tình yêu huynh đệ.”

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói ngài muốn “nhắc nhớ rằng tôi đã đến viếng thăm đất nước này như một người bạn của dân Israel, và cũng là bạn của dân tộc Palestin.”

Tuy nhiên, ĐTC chia sẻ rằng cuộc chiến giữa người Israel và người Palestin trong 6 thập niên qua làm cho ngài cảm thấy vô cùng đau khổ và ngài tin rằng không người bạn nào không khóc vì những khổ đau và thiệt mạng.

ĐTC nài xin cả người Palestin lẫn Isreal: “Xin đừng đổ máu nữa! Đừng đánh nhau nữa! Đừng khủng bố nữa! Đừng chiến tranh nữa! Mà hãy phá vỡ cái vòng bạo lực lẩn quẩn. Hãy để cho hòa bình hiển trị lâu dài dựa trên công lý, hãy thực hiện sự hòa giải chân thành và chữa lành.”

ĐTC quả quyết: “Con đường để có hòa bình là mọi người nhìn nhận quốc gia Israel có quyền hiện hữu, được hưởng hòa bình và an ninh trong biên giới được thỏa thuận với quốc tế” và “cũng hãy nhìn nhận rằng dân tộc Palestin có quyền được có một quê hương độc lập, được sống trong phẩm giá và tự do đi lại.”

Về bức tường ngăn cách Israel với Palestin, ĐTC tâm sự: “Một trong những cảnh tượng đau buồn nhất đối với tôi trong cuộc viếng thăm đất nước này là bức tường. Khi tôi đi dọc theo bức tường ấy, tôi cầu nguyện cho một tương lai trong đó các dân tộc tại Thánh Địa có thể chung sống với nhau trong an bình và hòa hợp, không cần những biện pháp an ninh và chia cách như vậy, nhưng tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, từ bỏ mọi hình thức bạo lực và gây hấn.”

Cuối cùng ĐTC nói thêm: “Thưa tổng thống, tôi biết đạt tới mục tiêu đó là điều rất khó. Tôi biết trách vụ của tổng thống và của chính quyền Palestin là rất khó khăn, nhưng tôi cam kết với quí vị về lời cầu nguyện của tôi và của các tín hữu Công Giáo trên thế giới cho quí vị để quí vị tiếp tục nỗ lực xây dựng một nền hòa bình công chính và lâu bền tại miền đất này”.